Cặp đôi 'lạc nhau' suốt 60 năm bất ngờ gặp lại sau 3 ngày cưới trong tình huống hy hữu
Anna Kozlov và Borris gặp nhau khi còn trẻ và kết hôn vào năm 1946 tại Nga trong một đám cưới đơn giản do hoàn cảnh khó khăn sau chiến tranh. Sau ba ngày, Borris phải trở lại đơn vị quân đội, và Anna, bị coi là kẻ thù của bang, buộc phải rời nhà và sống lưu vong ở Siberia. Anna nhớ lại thời gian đau khổ khi phải xa Borris, và khi Borris trở về, anh không còn thấy vợ mình ở đó.
Boris nhớ lại những ký ức buồn khi Anna không còn mỉm cười đón anh về nhà. Sau 3 ngày kết hôn, họ bị chia cắt suốt 60 năm, bị gia đình ép tái hôn. Mẹ Anna nói rằng Boris đã quên cô, khiến cả hai cuối cùng phải nhượng bộ. Boris trở thành nhà văn, viết sách về Anna, trong khi cô tái hôn, sinh con rồi ly hôn và mất con trai. Hơn 60 năm sau, vào năm 2007, họ tình cờ gặp lại khi Boris trở về thăm mộ cha mẹ và thấy Anna bên ngôi nhà xưa.
Anna và Borris bất ngờ gặp lại nhau khi cùng về thăm quê. Anna nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy Borris: “Tôi đã khóc vì sung sướng khi nhận ra anh ấy”. Borris nói: “Tôi đã chờ cô ấy rất lâu. Cô ấy là tình yêu đích thực của đời tôi”. Sau cuộc gặp gỡ, Borris đề nghị họ tái hôn. Dù Anna ban đầu phản đối, cuối cùng cô đã đồng ý và họ kết hôn lần hai, sống hạnh phúc bên nhau.
Sau nhiều năm kể từ ngày đoàn tụ bất ngờ, Anna và Boris, khi đã ngoài 80 tuổi, khẳng định họ chưa bao giờ cãi vã kể từ khi tái hợp. Họ cho rằng đã chia tay quá lâu và không muốn lãng phí thời gian vào những tranh cãi, chỉ mong được bên nhau trong những ngày đẹp nhất còn lại.





Source: https://afamily.vn/vua-cuoi-3-ngay-cap-doi-lac-nhau-suot-60-nam-bong-gap-lai-o-tinh-canh-hy-huu-20220916152657674.chn